Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2012] Ngày 02 tháng 02 năm 2012, người ở Phòng công an thành phố Đức Châu đã phối hợp với người ở Phòng công an huyện Khánh Vân thuộc tỉnh Sơn Đông để theo dõi các học viên Pháp Luân Công thông qua điện thoại di động của học viên. Họ đã bắt giữ phi pháp hơn 20 học viên, khi họ đang gặp nhau tại Khách sạn Tường Vân trong dịp tết Âm lịch. Các học viên bị đưa về hai Trại giam Khánh Vân và Đức Châu. Sau đó, hơn 10 học viên đã bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức.

Những học viên bị bắt gồm có bà Lý Thục Hà, bà Hình Thục Mai, bà Hình Ân Hà,bà Hình Tú Hoa,và bà Trương Quân ở huyện Diêm Sơn, tỉnh Hà Bắc; ông Cái Vi Dân ở tỉnh Sơn Đông; học viên Vương Thư Hoa và Vương Quế Nga ở Nhạc Lăng, tỉnh Sơn Đông, bà Thịnh Quế Anh, học viên Dương Hi Khánh,Vương Kiến Đình, Chu Nhữ Thắng,Đỗ Toàn Thôn, Từ Thanh Mai, Hoa Vân, Triệu Tuấn Hương, Lục Thư Minh ở  huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông; ông Lý Triều Thần và ông Vương Thắng Hoa ở Hoàng Hoa, tỉnh Hà Bắc; cùng nhiều người khác.

Theo những công an tham gia vụ bắt giữ, lúc 9 giờ sáng, các công an ở huyện Khánh Vân được cử đi bắt các học viên gặp mặt tại một nhà hàng ở huyện Khánh Vân. Công an cũng lắp đặt nhiều camera trong lúc chuẩn bị. Khi các học viên đến nhà hàng và đồ ăn được đưa ra, nhiều công an đã xông vào nhà hàng. Trên đường đến nhà hàng, họ bắt đầu quay phim lại quá trình. Hai xe tải đã chờ sẵn ở bên ngoài, và xe cảnh sát đỗ đầy trên phố. Các học viên bị bắt đến nhiều đồn công an khác nhau và bị thẩm vấn.

Sau khi bị bắt, bà Lý Thục Hà bị đưa đi kiểm tra y tế và được chẩn đoán mắc bệnh loét dạ con, bị thiếu máu cục bộ, và huyết áp cao. Tuy vậy mà bà vẫn bị giam tại Trại giam thành phố Đức Châu. Một tháng sau, không cần bất kỳ trình tự pháp lý nào, bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Tế Nam trong thời hạn 21 tháng.

Công an đã thẩm vẫn bà Hình Thục Mai trong 24 giờ và tát vào mặt bà hai lần. Sau khi thẩm vấn, bà đã rất khó khăn khi cử động tứ chi. Bà được thả sau khi công an tống tiền gia đình bà 10.000 nhân dân tệ.

Công an cũng tịch thu số tiền mặt hơn 9.000 nhân dân tệ của bà Hình Ân Hà tại thời điểm mà bà bị bắt. Bà Hình sau đó bị đưa đến Trại giam huyện Khánh Vân và bị còng tay vào giường trong hai ngày đêm. Sáng ngày 12 tháng 02 năm 2012, bà bị đưa đến Trại giam Đức Châu, nơi thức ăn là cơm nửa sống nửa chín được đựng trong một cái hộp bẩn hơn vỏ rác. Vài ngày sau, bà Hình không thể ăn được, bị nôn và khạc ra máu. Sau đó, bà đi lại rất khó khăn. Chỉ mãi đến khi bà rất yếu thì công an ở Khánh Vân mới đưa bà đến Bệnh viện huyện Khánh Vân. Người ở bệnh viện đã tiêm cho bà một số chai thuốc vào đêm đó; bà đã bất tỉnh trong thời gian đó. Sáng hôm sau, công an đưa bà đến Trại lao động cưỡng bức Tế Nam. Một bác sỹ ở trại lao động nói: “Nếu bà ấy ốm, các ông nên đưa bà ấy đến bệnh viện!” Vì vậy công an phải đưa bà về. Họ gọi điện cho gia đình bà và buộc họ trả hơn 10.000 nhân dân tệ, cũng như tịch thu xe ôtô của bà, trước khi để người nhà đưa bà về.

Bà Thịnh Quế Anh và con trai, không phải học viên, đã bị bắt đến Trại giam huyện Khánh Vân. Bà Thịnh bị giam ở đó trong hơn 20 ngày. Công an cũng lấy xe ôtô của bà, trị giá hơn 300.000 nhân dân tệ. Bà Thịnh đã phản đối các viên chức ép buộc bà từ bỏ tập Pháp Luân Công, nên sau đó bà bị đưa đến một trại tẩy não ở tỉnh Sơn Đông. Các viên chức cũng tịch thu 40.000 đến 50.000 nhân dân tệ từ người nhà của bà trước khi thả con trai và trả lại xe của bà.

Ông Lý Triều Thần và ông Vương Thắng Hoa đã bị bắt đến Trại giam Khánh Vân. Ngày 07 tháng 02 năm 2012, người nhà của hai học viên đã đến phòng công an để yêu cầu trả tự do cho họ. Đội trưởng Lý Quang Vinh nói,“Chúng tôi không giữ họ ở đây. Theo như tôi biết, có hai người không tiết lộ tên của họ. Tôi không biết đó có phải người mà các ông tìm không.” Khi người nhà học viên yêu cầu được xem ảnh, thì họ không cho xem. Người nhà học viên đã đến trại giam sau khi biết tin ông Vương, thực chất, bị giam ở đây. Sau đó họ cũng phát hiện ông Lý đang ở đây. Vào buổi chiều, gia đình học viên đã quay lại phòng công an và chất vấn Lý Quang Vinh: “Người nhà chúng tôi đang bị giữ ở đây. Họ mắc tội gì?” Lý Quang Vinh trả lời, “Tụ tập Pháp Luân Công.” Khi người nhà học viên yêu cầu được xem lệnh bắt, Lý Quang Vinh đã từ chối đưa cho họ xem.

Ngày 20 tháng 02 năm 2012, ông Lý và ông Vương bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức với thời hạn 21 tháng. Người nhà của họ không được thông báo. Ông Lý đã không qua được lần khám sức khỏe, và trại lao động cưỡng bức đã không nhận ông. Tuy nhiên, phòng công an Khánh Vân đã không thả ông, mà còn giam ông tại Trại giam Khánh Vân. Gia đình ông đã nhiều lần đến yêu cầu trả tự do cho ông, nhưng Lý Quang Vinh đã đuổi họ về nhiều lần. Trưởng phòng công an, Trần Kính Lễ nói “Bị cao huyết áp là thế nào? Chúng tôi sẽ đợi cho đến khi ông ta khá hơn và sau đó đưa đến trại lao động cưỡng bức.” Khi người nhà ông tiếp tục đến yêu cầu phòng công an trả tự do cho ông, Lý Quang Vinh và nhiều công an đã đẩy họ ra. Trong lúc xô đẩy, hai tay của một người trong gia đình ông đã bị sây sát và chảy máu, một người lớn tuổi bị xô ngã xuống sàn.

Ông Chu Nhữ Thắng được thả vào ngày 04 tháng 02 năm 2012.

Bà Trương Quân bị bắt đã khiến con trai và chồng bà, người bị bệnh u rê huyết và không tự chăm sóc cho bản thân, phải tự kiếm sống.

Những cá nhân tham gia bức hại:

Trần Kính Lễ, trưởng phòng công an Khánh Vân

Lưu Điện Trí, phó phòng công an Khánh Vân

Lý Quang Vinh, đội trưởng từ Phòng 610: +86-18953428009 (di động)

Lưu Quốc Thụy, từ Phòng 610: +86-13365447619 (di động)

Diêu Văn Quốc, từ Phòng 610: +86-13356272816 (di động)

Lý Dũng, bí thư ủy ban chính trị và lập pháp: +86-13573478888 (di động)

Lý Phúc Chí, công an phụ trách bức hại bà Hình Thục Mai.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/18/22名法轮功学员在山东庆云县被绑架迫害情况-254343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/3/30/132473.html#.T3r-pG-SL4Z

Đăng ngày 21-4-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share